Anh à! Đã có ai nói cho anh biết em YÊU anh nhiều như thế nào ko nhỉ??? Đó là mối tình đầu của em- thật nhẹ nhàng, nồng ấm mỗi khi được gần anh. Đối với em những gì giữa em & anh là những thứ thiêng liêng nhất mà em may mắn được sở hữu. Người ta nói anh là người đào hoa nhưng em ko tin điều đó vì em biết người anh yêu nhiều nhất từ trước đến giờ ko ai khác chính là em, ko biết em có quá tự đề cao mình trước anh hay ko nhưng em nghĩ em rất quan trọng đối với anh, phải ko anh?
Từng ngày từng giờ được gần anh em mới biết được tình yêu của chúng ta như thế nào. Nó đẹp lắm anh à, còn hơn cả những gì em nghĩ tới ^^ Sẽ ko ai có thể bảo em xa anh như có người đã từng bắt buộc em, người ta ko thể làm gì để ngăn em thôi yêu anh, vì với em chữ YÊU dành cho anh là tất cả những tình cảm cao đẹp nhất.
Ngày xưa anh làm em buồn nhiều lắm đó! Nhưng giờ thì em dần quên được những điều ko hay, càng ngày em càng thấy được những điều anh làm tất cả đều là vì em mà thôi. Em sẽ tự quên đi những nỗi đau của ngày xưa như 1 việc cần phải làm để thoải mái yêu anh nhiều hơn bây giờ. Lỗi lầm của em ngày xưa nếu anh quên đi thì em sẽ thấy hạnh phúc lắm vì em biết những gì em tạo ra ngày trước là sự nông nỗi của tuổi 13, nó đã qua, giữa em & người ngày xưa giờ ko còn gì nữa; bây giờ cái em đang có là TÌNH YÊU chân thật nhất.
Anh có biết rằng anh hơn em nhiều thứ lắm ko??? Gia đình anh khá hơn em, anh beautiful hơn em, anh dễ hoà đồng với mọi người hơn em, anh sẵn sàng bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt của những người bạn còn em thì ko... quá nhiều thứ anh hơn em đôi lúc làm em ko được tự tin trứơc anh, đã có lúc em muốn rút lui nhưng em ko làm được vì tim em ko cho phép mình xa anh. Nhưng lại có nhiều lúc em hơn anh, đừng giận khi em hơn anh anh nhé. Hãy để cho em được 1 vài lần hơn anh!
Khi em buồn thì người đầu tiên em muốn chia sẻ mọi thứ đó anh!
Khi em khóc vì 1 chuyện nào đó của riêng mình thì người đầu tiên em muốn tìm đến để được khóc thật nhiều là anh!
Khi em vui người đầu tiên em muốn kể là anh!
Khi em chán nản người đầu tiên em muốn nói ra tất cả là anh!....
Lí do cho những điều em cần anh đầu tiên là vì:
Khi em buồn thì chỉ có anh mới làm em vui hơn bao giờ hết ^.^
Khi em khóc thì chỉ có anh lau nước mắt, cho em dựa vào anh để khóc *.*
Khi em vui thì chỉ có anh chịu lắng nghe những chuyện vui của em & cười cùng em x . x
Khi em chán nản thì chỉ có anh hiểu em thật sự cần gì & có thể chìu theo ý muốn của em >.<
& lí do chung nhất em tìm anh là vì EM YÊU ANH
